Bộ phim Việt gây ức chế vì không có ai tốt
Bộ phim "Những nẻo đường gần xa" đã phát sóng đến tập 51, nhưng khán giả ngày càng mất kiên nhẫn với nội dung về những va vấp đầu đời và tình yêu thanh xuân của dàn diễn viên trẻ. Diễn xuất kém của các nhân vật khiến người xem khó chịu, đặc biệt là trong tập 51 khi mối tình giữa Hùng Minh Hoàng và Yên Bích Thủy nhận phản ứng tiêu cực. Dù họ đã có những khoảnh khắc thân mật sau 30 tập xây dựng mối quan hệ, Yên lại quyết định xem mắt một người đàn ông giàu có, khiến Hùng tổn thương. Thay vì tự suy ngẫm, Hùng chỉ trích Yên đam mê vật chất và sống giả dối.
Những lời trách móc của Hùng khiến khán giả khó chịu, khi anh đã mắng Yên ngay từ buổi xem mắt mà chưa có quan hệ gì. Hùng thể hiện sự gia trưởng và khắt khe, khiến nhiều người cảm thấy khó hiểu về tình cảm giữa hai người. Yên được xây dựng là phụ nữ độc lập, nhưng lại im lặng trước những lời châm chọc của Hùng. Khán giả cũng cho rằng bộ phim thiếu tính logic và thực tế, với diễn xuất của dàn diễn viên chưa đủ sức cuốn hút, làm giảm sự đồng cảm của người xem.
Vai diễn Đông của Cù Thị Trà là nữ chính nhưng thường biểu cảm dữ tợn, khiến khán giả cho rằng cô diễn xuất chưa tốt và vẫn mang hình ảnh của các vai tiểu tam trước đây. Nhân vật Đông được xây dựng là một cô gái năng động, kiên trì theo đuổi ước mơ, nên việc cô dễ dàng phải lòng Vinh là hợp lý. Tuy nhiên, nhiều khán giả cho rằng tình huống cọc đi tìm trâu không hợp lý, làm giảm giá trị của nữ chính, vì chỉ quen nhau ba bữa mà đã quá vồ vập. Họ cảm thấy Đông bị thu hút bởi vẻ ngoài và điều kiện kinh tế của Vinh hơn là tình cảm thực sự. Ngoài ra, các diễn viên Minh Hoàng và Việt Hoàng cũng gặp khó khăn trong diễn xuất, thường xuyên có biểu cảm nhăn nhó, khó gây thiện cảm cho khán giả.
Khả năng đọc thoại của dàn diễn viên trong phim kém, nhiều câu thoại thiếu cảm xúc và không thuyết phục. Việt Anh trong vai sếp Vinh thể hiện không đáng tin cậy, vì nhân vật này quá giống các vai diễn trước của anh. Mặc dù anh diễn tự nhiên hơn dàn sao trẻ, nhưng khán giả khó chấp nhận việc Vinh ép Yên đi tiếp khách để ký hợp đồng, dù cô đã từ chối. Hành động này không chỉ thể hiện sự thao túng mà còn coi thường phụ nữ, trong khi kịch bản không lên án mà chỉ coi đó là lẽ bình thường. Điều này khiến khán giả mất thiện cảm với nhân vật Vinh.
"Những nẻo đường gần xa" phản ánh những vấn đề của giới trẻ trong cuộc sống hiện đại, nhưng nội dung và lời thoại còn thiếu chiều sâu. Hơn nữa, dàn diễn viên diễn xuất chưa tốt khiến người xem cảm thấy mệt mỏi.






Source: https://kenh14.vn/bo-phim-viet-gay-uc-che-vi-khong-co-ai-tot-215240809115241768.chn